Kết quả tìm kiếm cho "giành Giải thưởng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5411
Không may bị ngã trong lúc tung nước rút về đích, cua rơ Nguyễn Văn Bình (CLB TP.HCM Vinama) lỡ cơ hội bảo vệ danh hiệu tay đua Việt Nam xuất sắc tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2026.
Chuỗi 4 trận thắng liên tiếp giúp CLB Nam Định vươn lên hạng 7 trên bảng xếp hạng V-League 2025 - 2026 sau 17 vòng đấu. Đội bóng thành Nam đang đề ra mục tiêu chinh phục một danh hiệu trong mùa giải năm nay.
FIFA đã công bố bản quyền truyền thông World Cup 2026 tại Việt Nam đã thuộc về VTV. VTV đã bắt đầu chào bán lại cho các đơn vị truyền hình trả phí.
Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai mở Câu lạc bộ Võ thuật Tuyết Mai Fighter tại phường Long Xuyên, thu hút trên 50 võ sinh tập luyện thường xuyên. Từ sàn đấu bước vào lớp học, chị góp phần duy trì trong trào võ thuật tại địa phương.
Bằng khả năng bứt tốc mạnh mẽ, cua rơ người Belarus Marchuk Dzianis xuất sắc chiếm lấy áo vàng của cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) HTV - Tôn Đông Á 2026.
Từ một suất học bổng 70% chưa trọn năm học, Phạm Huỳnh Bảo Ngọc - cô học trò đến từ xã Đak Pơ - đã tạo nên bước ngoặt ấn tượng khi xuất sắc giành học bổng toàn phần cho hai năm học cuối cấp tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai).
Sáng 3/4, cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh - HTV - Tôn Đông Á 2026 khai mạc với diễn biến bất ngờ.
Cập nhật tin thể thao ngày 3/4 với tâm điểm: Giá vé xem World Cup 2026 tăng mạnh; tay đua Nguyễn Thị Thật bị tước Áo vàng chung cuộc Tour of Thái Lan.
Đánh bại Bolivia 2-1 ờ trận play-off liên lục địa, Iraq trở lại World Cup sau 40 năm chờ đợi, khép lại vòng loại đầy gian nan bằng một cột mốc lịch sử
Giành chiến thắng 02/01 trước Bolivia ở chung kết play-off liên lục địa, Iraq trở thành đội tuyển thứ 48 tham dự vòng chung kết World Cup 2026.
Đội tuyển Việt Nam chính thức trở lại top 100 FIFA sau hai chiến thắng ấn tượng trước Bangladesh và Malaysia.
Ông Nguyễn Ngọc Tuyển năm nay đã 70 tuổi, dáng người nhỏ, chân đi chữ bát, khuôn mặt quắc thước, đôi mắt kiên định. Lớp trai tráng ở thị xã Tuyên Quang xưa hay gọi ông là “Tuyển đen”. Họ bảo đua thuyền gặp ông là tinh thần đã giảm đi 1 phần bởi sự tinh quái và cách chỉ huy thuyền đùa vượt qua các con nước với sự am hiểu và rành rọt đến lạ thường.